Ở câu thơ đầu tiên, tác giả muốn bạn mình để điều gì?

Câu hỏi :

Tình bạn

Nếu có thể bạn hãy kể cho tôi.

Nỗi buồn nào cũng có thể phai phôi

Nỗi đau nào trước sau rồi cũng đỡ

Hãy đứng lên khi ta còn hơi thở

Đừng vì nó mà cản trở tương lai.

Con đường đời nhiều cạm bẫy chông gai

Gặp khó khăn cùng ghé vai san sẻ

Đừng e ngại mà một mình lặng lẽ

Vui hay buồn mình không thể quên nhau.

Là bạn tốt phải sống trước như sau

Giàu hay nghèo vẫn bền lâu tình bạn

Sang hay hèn chẳng bao giờ nghĩa cạn

Để tình bạn được trong sáng như gương!

Sưu tầm

Ở câu thơ đầu tiên, tác giả muốn bạn mình để điều gì?


A. Tác giả muốn bạn kể cho mình những câu chuyện vui trong cuộc sống.



B. Tác giả muốn bạn mình chia sẻ, nói ra những nỗi buồn để nhẹ lòng hơn.



C. Tác giả muốn bạn mình kể những bí mật.



D. Tác giả muốn bạn mình kể những câu chuyện riêng chỉ hai người biết.


* Đáp án

* Hướng dẫn giải

Đáp án: B. Tác giả muốn bạn mình chia sẻ, nói ra những nỗi buồn để nhẹ lòng hơn.

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm dưới đây !

Bài tập Tuần 9: Ôn tập giữa học kì 1 có đáp án !!

Số câu hỏi: 25

Copyright © 2021 HOCTAP247