Thành phố hôm nay Tôi đi trên con đường mới Nắng lên trải ấm bờ vai Hàng cây mướt xanh màu lá Cỏ mềm lóng lánh sương mai

Câu hỏi :

Nghe - Viết

    Thành phố hôm nay

Tôi đi trên con đường mới

Nắng lên trải ấm bờ vai

Hàng cây mướt xanh màu lá

Cỏ mềm lóng lánh sương mai

 

Tôi đi trên cây cầu mới

Gió sông đùa mái tóc mềm

Cầu nối hai bờ hối hả

Cho mạch đời chảy dịu êm.

* Đáp án

* Hướng dẫn giải

Học sinh nghe viết đúng chính tả.

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm dưới đây !

Bài tập Tuần 35: Ôn tập cuối học kì 2 có đáp án !!

Số câu hỏi: 22

Copyright © 2021 HOCTAP247