-bác là 1 người yêu đất nước, yêu đông bào, là 1 người sống giản dị ,hi sinh và cống hiến cho đất nước việt nam . Nối tiếp người sẽ luôn phải phát huy và làm theo những lời người đã khuyên nhủ, dạy dỗ của bác..... -những bài thơ
Việt Nam Độc Lập
Việt Nam độc lập thổi kèn loa,
Kêu gọi nhân dân trẻ lẫn già.
Đoàn kết vững bền như khối sắt,
Để cùng nhau cứu nước Nam ta. -2
Cảnh khua
Tiếng suối trong như tiếng hát xa
Trăng lồng cổ thụ bóng lồng hoa
Cảnh khua như vẽ người chưa ngủ
Chưa ngủ vì lo nỗi nước nhà
Sau khi học xong hai bài thơ của Bác em học được lòng yêu nước , yêu đồng bào dân tộc, học được sống là phải có ước mơ lí tưởng cao cả
=> Bài thơ 1
Sang ra bờ suối tối vào hang
Chao be rau măng vẫn sẵn sàng
Ban đá chông chênh dịch sử đảng
Cuộc đời cách mạng thật là sang
Bài số 2
Bấy lâu ngủ mãi chưa thôi
Cach mệnh ồn ào khắp mọi nơi
Nay trống văn minh khua dậy đất
Kìa chuông độc lập gõ vâng giời
Ngữ văn có nghĩa là: - Khoa học nghiên cứu một ngôn ngữ qua việc phân tích có phê phán những văn bản lưu truyền lại bằng thứ tiếng ấy.
Nguồn : TỪ ĐIỂN TIẾNG VIỆTLớp 7 - Năm thứ hai ở cấp trung học cơ sở, một cuồng quay mới lại đến vẫn bước tiếp trên đường đời học sinh. Học tập vẫn là nhiệm vụ chính!
Nguồn : ADMIN :))Copyright © 2021 HOCTAP247